Hành Hương Truyền Giáo - Ánh Sáng Muôn Dân 2023 - Ngày Thứ Năm 9/11

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quý TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC bao la,

Hôm nay, Thứ Năm ngày 9/11, ngày áp cuối của chuyến Hành hương Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân 2023 của TĐCTT.

Phái đoàn sẽ mất cả một ngày từ miền Bắc Hy Lạp về lại thủ đô Nhã Điển của Hy Lạp ở miền nam.

Lịch trình Hành hương của phái đoàn TĐCTT đi ngược chiều với Hành Trình Truyền Giáo thứ 2 ở Hy Lạp của Thánh Phaolô.

Ở chỗ, phái đoàn đi từ nam lên bắc và đã ghé 2 cộng đoàn Corinto hôm Thứ Năm 2/11 và Ephêsô Thứ Bảy 5/11

085.jpg

Vị trí Thánh Phaolô rao giảng ở Thành Côrintô, nơi mà gần đó, phái đoàn đã dâng lễ ngoài trời trên tảng đá tự nhiên

074.jpg

image.png
Vị trí Thánh Phaolô rao giảng ở Êphêsô, nơi phái đoàn thăm viếng hôm Thứ Bảy 5/11, sau khi kính viếng Nhà Đức Mẹ

Trong khi Thánh phaolô đi từ bắc xuống nam. Thực vậy, Thánh Phaolô đã thực hiện 3 chuyến truyền giáo trong vòng 12 năm (45 - 57 AD). 
Chuyến thứ hai ở Hy Lạp là chuyến ngài thành lập nhiều cộng đoàn nhất (Philiphê, Thessalonica, Corinto và Ephêsô). 
Lịch trình những nơi chính yếu ngài đã đi qua và thành lập cộng đoàn trong lần thứ hai này là: 
  • Từ Jerusalem lên Antioch qua Derbe, Lystra, Troas, đến Neaplis, Philippi (cộng đoàn đầu tiên ở Hy Lạp, một cộng đoàn nhỏ nhưng rất hảo tâm luôn trợ giúp vật chất cho ngài), Amphipolis, Apollonia, Thessalonica (cộng đoàn thứ 2 ở Hy Lạp, một cộng đoàn ngài không ở lâu như FCorintô hay Epheso, nhưng lai sống gương mẫu hơn hết), Berea, Athens (nơi ngài giảng về vị thần vô danh cho thành phần trí thức và thế giá Hy Lạp nơi ngài không lập cộng đoàn như ở Roma là thủ đô của đế quốc Roma sau này), Corinth (cộng đoàn thứ 3 ở Hy Lạp, một cộng đoàn ngài ở với họ 1 năm rưỡi, nhưng lại là một cộng đoàn ngài đã phải viết thư thứ 2 cho họ trong nước mắt), Cenchreae, Ephesus (cộng đoàn ngài ở với họ 2 năm trong chuyến truyền giáo thứ 3, nhưng cũng là cộng đoàn ngài khổ đau vì họ), và Caesarea.
image.png

Thủ đô Nhã Điển của Hy Lạp, nơi phái đoàn tham quan chiều Thứ Năm 3/11 và đã lên vị trí cao nhất để ngắm Athens.

187.jpg

Lý do thúc đẩy Thánh Phaolô thực hiện Hành Trình Truyền Giáo thứ 2 này của ngài, được Sách Tông Vụ (Acts) cho biết

"Ở Troa, thánh Phaolô có giấc mơ về một người Macêđônia (Acts 16,9-10), vùng đất ở miến bắc của Hy Lạp một thành lớn nhất về địa lý và đông dân thứ hai ở Hy Lạp, nhờ đó, từ Tiểu Á, thánh Phaolô đã đặt chân tới Âu châu lần đầu tiên. 

"Các thành đầu tiên thánh Phaolô viếng thăm là Neapolis và Philipphê (16,11-15). Thánh Phaolô rao giảng lần đầu tiên cho Âu Châu tại Philipphê, nơi ngài và Sila bị đánh đòn và bỏ tù vì trừ quỷ cho một cô gái bị quỷ ám để người khác lợi dụng khai thác qua việc bói toán (16,16-24), nhưng các vị được giải thoát cách lạ lùng (16,25-40).

image.png

Thành Philliphê, nơi phái đoàn thăm viếng hôm Thứ Tư mùng 8/11, cùng ngày thăm Thành Thessalonica

image.png

"Các vị lại chuyển tới Thessalonica (17,1-9) và Bêroea (17,10-14). Sila và Timôthê ở lại Bêroea (17,14), còn thánh Phaolô cùng với vài người mới trở lại đạo lên đường đi Athen (17,15) ở đây thánh Phaolô rao giảng cho người Do-thái trong hội đường và cho dân ngoại trên đồi Arêopagô (17,16-33).

image.png
Phái đoàn đã đến thăm Thành Thessalonica ở miền bắc Hy Lạp ngày Thứ Tư mùng 8/11

"Rồi ngài lại đi Côrintô (18,1), lập cộng đoàn tại đó và lưu lại một năm truớc khi ra đi vì bị một số người Do-thái chống đối (18,2-18). Bởi thế ngài đi Antiôchia, có vợ chồng Aquila và Priscilla đi cùng, tới tận Êphêsô (18,19-21). Từ Êphêsô, thánh Phaolô đáp tàu đi Cêsarea của Palestine, lên Giêrusalem chào Hội Thánh rồi về lại Antiôchia".

IMG-8566da7a5b4e360e2bf47de295b4a1ea-V.jpg

Chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023 đã thực sự dẫn phái đoàn TĐCTT tới một vùng trời tuyệt vời!

IMG-a3adae5e2ffe75be3c290eb9d2fd75aa-V.jpg

Xin Thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại đã được Chúa Kitô phục sinh chinh phục bằng cách đánh quị ngài,

để rồi sau khi ngã ngựa, ngài đã "trở thành ánh sáng muôn dân" và "mang ơn cứu độ đến tận cùng trái đất" (Acts 13:47),

cũng cho chung phái đoàn TĐCTT đã theo vết chân truyền giáo thứ 2 của ngài ở Hy Lạp mà hôm nay là ngày cuối cùng, 

cách riêng cho đứa em bị ngã gục hôm Thứ Sáu 4/11/2023 vừa rồi, được thật sự xứng đáng trở thành những thừa sai thương xót trong thời điểm thương xót hiện nay!

em tĩnh 

Thiên Chúa là Tình Yêu